|
Trong khi đang chờ đợi các cơ quan chức năng xem xét việc Cty TNHH Hoa Nam đến kinh doanh trái pháp luật tại Km số 0, P.Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thì văn phòng của Cty TNHH cứu hộ Thượng Phong ở tổ 22, P.Bạch Hạc, TP Việt Trì đã bị ăn…đạn. Đám côn đồ dùng súng bắn xả xối vào văn phòng khiến nhân viên ở trong chỉ biết ôm đầu chúi xuống gậm bàn tránh đạn.
 Văn phòng của công ty trên chiếc thuyền này bị bắn trối chết, hàng chục công nhân thấy súng nổ, người vây đã chạy xuống dưới khoang và gậm thuyền nấp mới thoát chết.
Dằn mặt
Chị Dương Thị Thiết ở xóm Mộ Thượng, P.Bạch Hạc, TP Việt Trì kể lại: Hôm đó vào khoảng 8 giờ sáng 26/2, thấy trời hửng nắng chị vác chiếu ra ngoài ngã ba sông Hạc Trì - sông Lô - sông Hồng để giặt. Cách chưa đầy vài chục mét chị thấy có khoảng 6 - 7 chiếc thuyền máy gắn nổ rát tai. Rồi chị thấy tiếng chửi thề, hò hét văng vẳng từ các thuyền này lại và cảnh hỗn loạn xảy ra. Một đoàn mấy chục người trên những chiếc thuyền hò nhau đòi xông sang đập chết “mấy thằng” ở trong văn phòng của Cty TNHH cứu hộ Thượng Phong vì tội dám đi “báo quan tỉnh” chuyện chúng làm ăn ở đây. Sau đó chúng dùng súng bắn xối xả vào văn phòng Cty này. Bắn chửi chán chúng bỏ đi. Đợi chúng đi khỏi, chị quẳng chiếu chạy vội về làng báo cáo trưởng thôn, gọi điện khẩn cấp lên Công an P.Bạch Hạc trình báo sự việc. Tương tự chị Thiết, các ông Vũ Đình Nguyên, Dương Văn Tuấn, Huỳnh Hữu Tính… là những nhân chứng tình cờ ra sông, đều hốt hoảng khi kể lại cảnh xả súng của đám côn đồ này. Mọi người đều sẵn sàng làm chứng trước các cơ quan chức năng nếu có yêu cầu.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua sông hồ khu vực phía bắc bị cạn kiệt, các hồ thủy điện liên tục phải xả điều phối cứu hạn. Việc nước cạn khiến các phương tiện đường sông gặp nhiều khó khăn, nhiều đoạn luồng lạch quá nông, thuyền bè, xà lan đi qua bị mắc cạn buộc phải thuê các đơn vị cứu hộ. Hoạt động cứu hộ từ năm 1995, Cty TNHH cứu hộ Thượng Phong thu phí với giá “mềm” nên uy tín của cũng khá nổi. Tuy nhiên, cũng có một số đối tượng thấy Cty Thượng Phong làm ăn tốt nên cũng nảy ra ý định tranh dành “sân chơi”, đặc biệt tung ra những “ngón đòn bẩn” như dọa chủ thuyền nếu không thuê chúng kéo sẽ phải “ăn” bom xăng ném trộm vào thuyền hay gây sự, đã có nhiều vụ gây chiến xảy ra. Nổi lên trong lĩnh vực làm ăn này có Cty TNHH Hoa Nam. Nghi ngờ phía Cty TNHH Hoa Nam (có trụ sở tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) hoạt động không giấy phép, Cy TNHH Thượng Phong đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, xem xét để được cạnh tranh lành mạnh. Nào ngờ, trong lúc chờ chính quyền phân xử thì phía Thượng Phong đã ăn… đạn.
Ai chủ mưu vụ bắn?
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Phú, một trong số gần 10 công nhân có mặt tại hiện trường kể lại. Lúc đó, anh đang chờ kéo thuyền bỗng thấy ào ào thuyền máy kéo lại vây kín. Chiếc thuyền đi từ phía thượng lưu xuống nổ liền 4 phát súng nhằm vào văn phòng. Mọi người hoảng quá nằm lăn xuống sàn tàu nằm im. Tiếp đó, chiếc thuyền nằm ngay bên cũng nã 3 phát súng, sau đó một chiếc khác từ phía hạ lưu cũng băng lên “ghi” thêm 6-7 phát đạn nữa. Sau đó, trực tiếp áp nhà nổi là 3 “chiến thuyền” nữa cập mạn. Một số tên tay cầm dao kiếm nhảy qua. Nhưng sau nghĩ thế nào, một gã có tên là Vinh “lợn mán” lại hò đồng bọn quay về. Đợi đám này bỏ đi anh em công nhân mới lồm cồm bò dậy. Người thì nhặt đầu đạn, người xách đồ xin bỏ làm vì sợ.
Còn ông Vũ Tiến Đạt, giám đốc Cty TNHH Thương Phong thì thẳng thắn “tố”: Chính là người của Cty TNHH Hoa Nam dùng súng tấn công văn phòng Cty Thượng Phong. Ông Đạt kể: Hôm đó dưới sông có đến 40 thanh niên và 7 thuyền chân vịt có vũ trang dao kiếm và súng. Trên bộ cũng có đến 30 người được chở đầy trên 2 chiếc xe tải, phía sau là có thêm 2 chiếc xe con. Tất cả đám này kéo đến đỗ dọc bờ sông thuộc khu vực Nhà máy LILAMA Châu Hạ thì dừng lại. Để “diễu võ gương oai”, cả đám xuống thi nhau hò hét chửi bới, thách đố việc kiện cáo và không quên giơ những hung khí mang theo và dọa giết cả nhà ông giám đốc Thượng Phong vì dám “phạm thượng” với chúng. Trước tình hình đó, ông Đạt một mặt gọi điện báo các cơ quan chức năng, mặt khác gọi điện thông báo tới các tổ thuyền tạm thời anh em quây quần, lánh tạm kiểu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Một cán bộ cũng kịp quay những cảnh video ghi lại hình đám côn đồ này để làm bằng chứng với các cơ quan tố tụng.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết đây là lần gây chiến nặng nhất của đám “thủy tặc”, trước đó đã có nhiều lần Cty Thượng Phong bị đám này gây sự bằng mọi cớ.
Trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Lê Xuân Nghiệp, Trưởng công an TP Việt Trì, ông Nghiệp cho biết: Đúng là thời gian qua đã có một số manh nha của một vụ án. Hiện Công an Việt Trì đang xác minh làm rõ các đối tượng trên. Còn thượng tá Nguyễn Văn Kim, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy Công an Tỉnh Phú Thọ cũng cho biết: Đúng là đã có những lộn xộn nơi bến sông. Phòng cũng nhận được đơn kêu cứu của Cty Thượng Phong. “Hiện chúng tôi đang kết hợp với các phòng ban nghiệp vụ khác để làm rõ”.
Về phía UBND tỉnh Phú Thọ, sau khi Sở GTVT báo cáo lên văn bản số 2914/SGTVT, ngay lập tức Phó chủ tịch UBND Đặng Đình Vượng đã có công văn số 42/UBND-KT1 giao vụ việc cho Công an TP Việt Trì và UBND TP Việt Trì phối hợp giải quyết, tránh tình trạng xấu xảy ra.
Việc mâu thuẫn, tranh chấp làm ăn mà bỗng Văn phòng của Cty Thượng Phong bị các đối tượng côn đồ dùng súng bắn xả xối đã khiến cho nhân dân vùng ngã ba sông lo lắng trước nạn “đầu gấu” lộng hành. Trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho người dân là cần thiết trước khi để ra tình trạng đáng tiếc. Việc dùng súng bắn là hành vi trái pháp luật, các cơ quan chức năng cần phải sớm làm rõ, xử lý rõ xem có phải phía Cty TNHH Hoa Nam đứng đằng sau vụ xả súng này hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có các cơ quan chức năng trả lời..
Box: Vào hồi 5h30 sáng 10/3, anh Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1972, công nhân của Cty TNHH cứu hộ Thượng Phong trên đường đi làm từ nhà ở xã Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc sang trụ sở Cty tại tổ 22, P.Bạch Hạc, TP Việt Trì, khi đi đến địa phận đê Bồ Sao (sông Hồng) đã bị hai đối tượng mật phục sẵn. Hai gã “cô hồn” này đã dùng súng bắn vào người anh Trung. Viên đạn găm vào đùi khiến anh Trung mất lái, lao xe xuống vệ đường bị thương nặng. Ngay sau đó anh được một số người dân tốt bụng đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Thọ. Theo kết luận ban đầu của Bệnh viện, anh Trung đã bị bắn bằng súng quân dụng bắn. Cũng theo nguồn tin chúng tôi có được, đã xác định rõ một đối tượng chỉ điểm cho hai gã này ra tay hành xử anh Trung, hiện ở cùng xã với anh Trung. |