Lao động » Gương sáng quanh ta

Công đoàn VINACONEX:

Sát cánh cùng người lao động

Từ những ngày mới thành lập, khởi đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng người VINACONEX đã mang trong mình những hoài bão to lớn. Và những hoài bão về một VINACONEX đoàn kết vững mạnh, mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn luôn được khơi dậy và phát huy cao độ đang thành hiện thực. Trải qua hơn 20 năm phát triển, những người lãnh đạo VINACONEX đã tạo được sức mạnh, nguồn tài sản vô giá của mình, đó chính là “người VINACONEX”.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

“Công đoàn đã rèn cho tôi sự điềm tĩnh”

Kể từ tháng 5/2009, khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Cty CP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh (viết tắt là DOMATCO, thuộc TCty LICOGI), anh Vũ Hữu Tuynh mới “chia tay” trọng trách Chủ tịch Công đoàn Cty. Nhưng trước đó, anh có khoảng… 20 năm nắm vai trò Thủ lĩnh Công đoàn DOMATCO và nếu tính cả thời gian làm cán bộ Công đoàn bộ phận, “tuổi Công đoàn” của anh cũng lên đến con số 30.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

Nhà có bốn người…

Đã quen với hình ảnh những người thợ lắp máy một thân một mình trên những công trường xây dựng thủy điện, nên khi đến công trường nhà máy thủy điện Hủa Na (thuộc huyện miền núi Quế Phong-Nghệ An), tôi thật sự ngạc nhiên và ấn tượng khi bắt gặp cuộc sống hạnh phúc của một gia đình mà cả nhà bốn người cùng làm công nhân (CN) lắp máy.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

Đặng Hoàng Huy “thức” với giấc mơ của người lao động

Chủ trương của Đảng và Nhà nước kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xây nhà ở cho công nhân lao động nhưng thực tế kết quả cũng chưa được là bao khiến dư luận vẫn băn khoăn coi đó là những “giấc mơ” khó thành hiện thực.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

Phó chủ tịch Đặng Hữu Hoàn - như pho từ điển sống

Là phóng viên viết mảng công đoàn, mỗi khi lên trụ sở CĐXDVN ở phố Cửa Đông, thành thói quen, tôi thích ghé qua phòng Phó Chủ tịch CĐ Đặng Hữu Hoàn . Hình ảnh quen thuộc hay gặp là dáng người nhỏ , hao gầy ngồi lút sau chiếc bàn làm việc có cái máy vi tính lúc nào cũng sáng đèn.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

“Còn được tín nhiệm, tôi còn làm công tác công đoàn”

Trước khi được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Công đoàn Cty TNHH NNMTV Cơ khí Đông Anh (CKĐA), thuộc TCty LICOGI vào tháng 11/2010, anh Phạm Hồng Quân – Đốc công xưởng Đúc II - có ngót nghét 10 năm kiêm nhiệm công tác Công đoàn bộ phận và 5 năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên của CKĐA.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

Người cả đời… kiêm nhiệm

Tôi gặp anh phần lớn trên các công trường, trong những đợt kiểm tra, những cuộc phát động thi đua và cả những chuyến thăm hỏi gia đình người lao động… Tất cả các cuộc gặp gỡ hầu hết đều “chớp nhoáng”, không đủ để hiểu về một con người. Nhưng tôi lại có ấn tượng sâu sắc về anh qua cuộc sống của người lao động VINACONEX.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

“Vì sự nghiệp Công đoàn Xây dựng Việt Nam”.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam(16/3/1957- 16/3/2012) xin được giới thiệu gương cán bộ công đoàn có nhiều thành tích tiêu biểu đóng góp cho cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn hiệu quả ,vững mạnh.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

Nữ chủ tịch công đoàn vượt khó vươn lên

Nhìn nụ cười luôn nở trên môi, ít ai nghĩ rằng chị lại chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, chồng mất sớm một mình nuôi dạy hai con nhưng chị Nguyễn Thị Thu vẫn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi tiết
Bài dự thi gương sáng Công đoàn:

Sống đâu chỉ cho riêng mình

Tôi gặp chị trong một chiều Sài Gòn nhạt nắng, nụ cười ấm áp và giọng nói đậm chất miền Trung gợi nhớ về miền quê xứ Nghệ “gió Lào bỏng rát” nơi chị đã sinh ra. Chị là Nguyễn Thị Kim Dung - chủ tịch CĐ TCty IDICO. Dù mới gặp nhưng chị để lại trong tôi ấn tượng khó quên. Qua câu chuyện với chị, tôi nhận ra vì sao tôi dành nhiều cảm tình cho một phụ nữ đến thế. Chị đến với ngành Xây dựng, đến với công đoàn như một cái duyên bởi nghề chị ...

Chi tiết