Đô thị & Nông thôn
Chợ xã Đông xây để... bỏ không
Nằm trên tỉnh lộ 669, cách thị trấn Kbang, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) chừng 3km, chợ xã Đông được đầu tư xây dựng khá kiên cố tại thôn 6, xã Đông (huyện Kbang). Bên ngoài chợ trông rất khang trang, ngõ vào được bê tông hóa chắc chắn, cổng chào được xây dựng rất quy mô nhưng bên trong lại xuống cấp nghiêm trọng. Giữa bãi đất rộng mênh mông chỉ có một ngôi nhà ngói ba gian bị bỏ hoang từ lâu, tường xây loang lổ, mái ngói mục nát và hư hỏng, xung quanh cỏ mọc um tùm và ngập ngụa rác thải.

Chợ xã Đông bỏ hoang nên đã bị hư hỏng nặng.
Ông Trương Ngọc Tiến, trú ở thôn 6 (xã Đông) cho biết: Hơn 10 năm trước, khi nghe tin UBND xã Đông thông báo bằng văn bản về việc đấu giá khu đất này, 18 hộ dân từ các địa phương gồm huyện Đăk Pơ (Gia Lai), Quảng Ngãi, Bình Định... đến đây xây dựng nhà cửa làm ăn, buôn bán. Để có được mảnh đất 160m2 trong khu vực chợ, mỗi gia đình phải bỏ ra số tiền tương đương 2 chỉ vàng. Sau một thời gian sinh sống, có nhiều điều bất cập xảy ra khiến chợ này không thể buôn bán được. Tất cả các hộ trong khu vực chỉ còn 6 hộ buôn bán nhỏ lẻ.
Vợ chồng ông Trần Ngô và bà Nguyễn Thị Thắng (SN 1943) trước buôn bán nhỏ lẻ ở xã Cư An (huyện Đăk Pơ), khi nghe UBND xã Đông mở chợ, đã chuyển vào đây buôn bán sinh nhai. Tuy nhiên, vào chợ cuộc sống của ông bà lại trở nên vất vả hơn trước. Mỗi sáng thức dậy, ông Ngô lại phụ giúp bà Thắng thu dọn những bao hàng rong chất lên chiếc xe đạp cà tàng để đẩy vào làng bán cho bà con dân tộc, kiếm mấy chục ngàn đồng đắp đổi qua ngày.
Chợ bị bỏ hoang khiến hàng trăm hộ dân xã Đông không có nơi buôn bán nông sản, thu mua và trao đổi hàng hóa. Muốn mua bán thứ gì, bà con phải vượt chặng đường trên dưới 5km lên thị trấn Kbang.
Việc xây dựng chợ tại khu dân cư cho bà con dùng làm nơi thu mua nông sản, trao đổi hàng hóa là rất cần thiết. Tuy nhiên, xây chợ xong rồi bỏ đó vừa lãng phí tiền của nhà nước, vừa trở thành bãi tập kết rác và mất vệ sinh khu dân cư thì thật là chẳng đáng chút nào. Ông cha ta có câu “Chợ tan, làng mạt”; khi chợ đã tan, những người buôn bán không có nơi trao đổi hàng hóa chắc rằng cuộc sống của họ cũng vì thế mà trở nên nghèo đói... Đề nghị ngành chức năng ở huyện Kbang sớm có biện pháp khắc phục khi chợ xã Đông đang bị... bỏ hoang.
- Giải “cơn khát” với những môn “thể dục Bờ Hồ” (21/05)
- Sống trong "ổ chuột" giữa Sài Gòn hoa lệ (20/05)
- Chợ quê ở thủ đô (20/05)
- Trong lành làng cổ (20/05)
- Keangnam Vina khai trương Đài Quan sát (19/05)
- Nứt núi, 50 hộ dân bị đe dọa (18/05)
- Taxi được hoạt động trở lại trên 8 tuyến phố Thủ đô (18/05)
- Hà Nội sẽ làm 13 tuyến đường sắt (18/05)
- Hà Nội dự kiến 21 điểm úng ngập (17/05)
- VUPDA tổ chức khóa đào tạo về “Đô thị thông minh và đô thị xanh” (17/05)
- TT-Huế: Vùng chảo lửa khát nước sạch (17/05)
- Lạng Sơn triển khai hiệu quả Chương trình 167 (17/05)
- Gần 11 nghìn hộ nghèo ở Hà Tĩnh được hỗ trợ về nhà ở (17/05)
- PVC-IC: Bán căn hộ dự án 242 Nguyễn Hữu Cảnh (17/05)
- Mua hơn 1 nghìn căn hộ tái định cư cho KĐTM Thủ Thiêm (17/05)
- 3 ngày 7 chuyện (Số 40/2012) (17/05)
- TT-Huế tập trung 48 tỷ đồng cho 13 xã nghèo nhất (17/05)
- Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Festival cảng biển quốc tế lần thứ nhất (17/05)
- Xây dựng giải pháp nhằm ứng phó với thiên tai (16/05)
- Xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 (16/05)
Nhà ở
Nhiều phụ nữ nghèo ở TP Thái Nguyên có nhà mới
Chương trình Nhà nghĩa tình hội viên nay là Nhà mái ấm tình thương được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Thái Nguyên (tỉnh ...









