Đô thị & Nông thôn » Cơ sở hạ tầng
Sống “treo” theo dự án
Môi trường bị ô nhiễm, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng không dám tu sửa, cơi nới, thậm chí nhiều hộ phải ở trọ trong chính ngôi nhà của mình bởi không thể nhập hộ khẩu, cũng không thể làm sổ đỏ… Đó là thực trạng mà hơn 100 hộ dân của khu tập thể Viện Quân y 354 thuộc tổ 22 P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy đang gánh chịu gần chục năm nay.
Nỗi khổ nhà dột nát
Từ năm 1982 hơn 100 hộ dân là những cán bộ, bộ đội, thương binh của Bệnh viện Quân y 354, sau khi về nghỉ hưu được Tổng cục Hậu cần phân về định cư tại khu tập thể. Đang sinh sống ổn định thì năm 2001, các hộ dân được thông báo khu tập thể nằm trong khu vực quy hoạch dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KĐTM Dịch Vọng tại P.Yên Hoà (theo dự án này thì phần lớn các hộ dân sẽ nằm trong diện phải thu hồi đất và phải di dời). Cũng kể từ đó cuộc sống của người dân nơi đây bị “treo” theo dự án gần 10 năm qua.

Dãy nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng.
Ông Hoàng Trọng Dinh - Tổ trưởng Tổ dân phố 22 bức xúc, cả cuộc đời chúng tôi tham gia quân ngũ về già mong có cuộc sống ổn định vậy mà vẫn thấp thỏm không yên. Các ông dự án cứ thông báo, cứ đo đạc rồi lại đi để dự án treo mà không có một câu thông báo chính thức cho người dân. Cũng từ cái dự án treo này mà không biết bao gia đình khốn khổ.
Dẫn chúng tôi vòng quanh khu tập thể, ông Dinh, chỉ vào những căn nhà cấp 4 lợp ngói lụp xụp cho biết: Nhiều hộ gia đình phải đóng cửa đi ở nhờ bởi nhà dột nát không thể ở được. Khu tập thể 354 là nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1981 đến nay đã gần 30 năm nên xuống cấp nghiêm trọng là điều dễ hiểu. Cũng theo ông Dinh, nhà cửa lụp xụp, tạm bợ; mỗi mùa mưa bão đến nước lại ngập vào nhà nên nhiều hộ gia đình quá cấp bách về chỗ ở đã liều xây nhà không phép bởi có ra phường xin cấp phép xây dựng thì phường cũng không cấp vì nhà đang trong dự án.
“Bà con tôi mấy năm qua sống khổ sở lắm. Như nhà tôi đây dột nát, tường bong tróc, chật chội, muốn sửa chữa để cưới vợ cho con trai cũng không dám, cũng không cả dám mua các vật dụng vì sợ mùa mưa bão lại hỏng hóc thì mất tiền oan…” - bác Nguyễn Thị Én than thở.

Bác Én trong ngôi nhà dột nát của mình
Hai vợ chồng bác Én đều công tác trong Bệnh viện 345. Bác Én về nghỉ hưu với đồng lương khiêm tốn 3 triệu mỗi tháng, còn chồng bác ông Nguyễn Hoa Tương là bệnh binh nên được trợ cấp mỗi tháng 1 triệu đồng. Cuộc sống hàng ngày với bao chi tiêu lại phải nuôi cậu con trai vừa tốt nghiệp ĐH chưa có việc làm, nên với mức thu nhập này quả có muốn ông bà cũng không dám liều bỏ tiền ra sửa cửa nhà.
Cũng như bác Én ước mơ sửa căn nhà cho đàng hoàng hưởng tuổi già của bác Đào Thị Huệ và các gia đình ở đây không thể thành hiện thực. Chỉ cho chúng tôi hàng chục lỗ thủng trên mái nhà mà mỗi lần mưa cả nhà phải huy động hết nồi niêu xoong chảo hứng nước cũng không xuể, bác Huệ thở dài: Có ai khổ như chúng tôi, cả đời ra chiến trường nếm đủ mùi gian khổ vậy mà về già cái khổ vẫn chưa buông tha. Không biết chúng tôi còn phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ - Đi không được ở cũng không xong.
Khổ đến bao giờ?
Không chỉ khổ vì cửa nhà xuống cấp, nhiều hộ gia đình ở khu tập thể còn đau đầu vì không được làm sổ đỏ và nhập hộ khẩu. Như trường hợp nhà chị Trương Thị Hiền, cán bộ Viện Pháp y Quốc gia mua căn nhà có địa chỉ tại số 16B, dãy C thuộc khu tập thể Viện Quân y 354 đã được gần 1 năm. Vốn quê gốc Sơn Tây nên ngay sau khi mua được nhà, chị làm thủ tục đăng ký chuyển hộ khẩu cho cả gia đình về nơi ở mới. Tuy nhiên khi đi đăng ký chị mới biết rằng, vì căn nhà của chị nằm trong diện quy hoạch dự án nên không nhập khẩu được. Theo Luật thì có nhà, có công việc ổn định là được nhập hộ khẩu, vậy mà chỉ vì cái dự án này bây giờ chị thành người không nơi cư trú.
Còn gia đình ông Đàm Văn Đài, cũng về khu tập thể từ năm 1982 nhưng căn nhà gia đình ông đang sinh sống đến nay vẫn chưa được làm sổ đỏ. “Trước đây thì Cty Nhà số 3 thuộc Bộ Quốc phòng nói giấy phân nhà của gia đình tôi bị thất lạc nên phải đợi. Còn bây giờ họ lại trả lời do nhà tôi nằm trong dự án quy hoạch nên không thể làm sổ đỏ được. Tôi đang ở nhà mình ngót 30 năm, những nhà xung quanh thì đã có sổ đỏ vậy mà tôi thì như đang đi ở nhờ” - bác Đài bức xúc.
Không có sổ đỏ nên dự định thế chấp vay ngân hàng để sửa nhà của gia đình bác không thực hiện được. Chính vì vậy năm rồi gia đình bác tổ chức cưới cho con gái khách khứa phải xắn quần đến đầu gối vào nhà do mưa lớn nước ngập.
Ông Nguyễn Thế Tuất - Bí thư chi bộ Tổ 22 cho biết: Năm 2002 khi tôi còn là Phó Bí thư chi bộ thì đã được mời ra phường để công bố quyết định của UBND TP về việc thu hồi đất ở Dịch Vọng và Yên Hoà để làm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KĐTM Dịch Vọng. Tuy nhiên khi Cty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Từ Liêm - đơn vị đã về đo đạc vẽ bản đồ thì nói sẽ có một con đường đi qua khu tập thể và có hơn 90 hộ dân của khu tập thể 354 sẽ bị thu hồi đất. Suốt chừng ấy năm, người dân cứ nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Mọi nhu cầu mua bán, xây dựng của người dân đều tạm dừng cả lại. Khi người dân hỏi thì chính quyền cũng lấp lửng bảo cứ chờ. Năm 2005 ông lên Cty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Từ Liêm hỏi về “số phận” dự án thì nhận được câu trả lời: Dự án không thay đổi còn bao giờ làm thì không biết. Khổ đến bao giờ, và “treo” đến bao giờ? Câu hỏi đó chỉ có UBND Q.Cầu Giấy mới có thể trả lời được.
- Hệ thống phòng chữa cháy: Tại sao chưa phát huy tác dụng? (06/01)
- Tu bổ, nâng cấp tuyến đê sông Hồng (15/12)
- Vĩnh Phúc đưa nước sạch đến trường học (24/11)
- Phấn đấu đến năm 2015 kiên cố hóa 100% đường giao thông nông thôn (01/11)
- Kon Tum: Gần 90 tỷ đồng xây dựng cầu treo qua sông suối (25/10)
- Đầu tư 26 tỷ đồng cải tạo vỉa hè dọc tuyến bờ sông Kim Ngưu (20/10)
- Xây dựng hạ tầng cơ sở bền vững, giảm thiểu tác hại của BĐKH (12/10)
- Cầu Sài Gòn rập rình… sập vì container (07/09)
- Còn nhiều vấn đề phải bàn (11/08)
- Báo cáo suông và xây trường... trên giấy (03/08)
- Kon Tum hoàn thành 6.668 căn nhà theo Chương trình 167 (02/08)
- Huyện mới Chư Pưh (Gia Lai): Khánh thành khu trung tâm hành chính huyện (02/08)
- Xây dựng thành công mô hình điểm xử lý nước cấp sinh hoạt cho trạm y tế xã (19/07)
- “Cải lão hoàn đồng” hàng trăm cầu yếu (12/07)
- Những “cái làng” trong KĐTM! (06/07)
- Mạnh ai nấy làm! (01/06)
- Xây dựng công trình công cộng xanh (15/02)
- Đua nhau xuống cấp (15/12)
- Cần đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (16/10)
- Vĩnh Phúc: Hệ thống lọc nước tự tạo giúp người dân nông thôn có cơ hội được dùng nước sạch (22/07)




