Lao động » Gương sáng quanh ta
“Trưa nay chúng mình ăn gì?”
Câu hỏi đơn giản ấy tưởng chừng có thể xuất hiện bâng quơ ở bất cứ cơ quan công sở nào trong những ngày làm việc theo giờ hành chính nhưng với tổ công đoàn liên phòng Biên tập – Phóng viên và Thư ký Tòa soạn báo Xây dựng, tâm điểm của câu hỏi ấy thường được “ưu ái” dành cho chị Lê Mỹ Phượng – cựu Chủ tịch CĐ báo Xây dựng.
Chi tiếtNữ cán bộ công đoàn luôn hết mình vì tập thể
Năm 1992 bước chân vào nghề, với công việc của một nhân viên quét gom rác, chị Hoàng Thị Bích Hạnh lại coi đó là niềm vui tuy công việc luôn khiến người lao công mang đầy vất vả với những lam lũ.
Chi tiếtLàm đẹp cho phố phường Đà Nẵng
Được Công đoàn ngành Xây dựng Đà Nẵng giới thiệu chị Trương Thị Hồng Hạnh, công nhân chăm sóc cây xanh thuộc Cty Công viên cây xanh Đà Nẵng là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến của ngành. Tôi gặp chị trong những ngày đầu xuân năm 2012 khi chị đang bận rộn chăm sóc những bồn hoa, thảm cỏ tại các tuyến đường do chị quản lý chăm sóc.
Chi tiếtChuyện “khác người” của một thương binh nặng
Người thương binh rời chiến trường với bao chiến công và mất tới 80% sức khỏe nhưng lại từ chối nhận người phục vụ. Tự học tập, rèn luyện trở thành Phó giám đốc một DNNN nhưng lại từ chức để... nuôi tôm và trở thành đại biểu đọc tham luận tại Hội nghị Nông dân trẻ toàn thế giới. Là giám đốc DN nhưng lại từ chối lao động có tay nghề cao để nhận thương binh, con liệt sĩ và các đối tượng chính sách... Người thương binh này là Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng, hiện ...
Chi tiếtChàng trai đa năng và mẫn cán
Lần đầu gặp Công tại văn phòng TCty tôi không khỏi ngỡ ngàng vì không ngờ thư ký của Chủ tịch HĐQT TCty lại là một cậu thanh niên thư sinh trắng trẻo và trẻ đến vậy. Cởi mở, chân thành đầy tự tin là những gì mà bất cứ người nào tiếp xúc với Công cũng nghĩ như vậy.
Chi tiếtĐồng hành cùng những người thợ lắp máy
“Mỗi lần đến với những người công nhân lao động trên các công trường, thấy chỗ nào không có tivi, không có nhà vệ sinh, không có bếp ăn tập thể là tôi yêu cầu lãnh đạo đơn vị phải mua ngay. Thời bây giờ khác rồi, không thể bắt công nhân sống khổ như mình ngày xưa được…”, đó không chỉ là tâm sự, mà còn là trăn trở của Chủ tịch CĐ TCty LILAMA Hà Quang Lương.
Chi tiếtMong muốn lớn nhất là được sáng tạo và cống hiến
Ở LILAMA 18, ít ai không biết đến người Đội trưởng tài năng Hồ Văn Toàn. Sinh năm 1972, chàng kỹ sư gốc Quảng Nam không chỉ để lại ấn tượng bởi lối sống giản dị, trung thực mà còn bởi tinh thần nhiệt huyết, hòa đồng, có trách nhiệm của anh với những người xung quanh, với xã hội. Nhưng trên tất cả, đó là ấn tượng bởi những sáng tạo của anh trong công việc đã đem lại lợi ích cho Cty, cho người lao động.
Chi tiếtNhững người trẻ tạo nên sức bật cho Unicons
Họ còn rất trẻ, tuổi đời trung bình từ 25 - 28 nhưng đều giữ những trọng trách khá quan trọng tại các công trường xây dựng do Cty CP Đầu tư Xây dựng Uy Nam(Unicons) làm tổng thầu thi công. Một người thì xông xáo, xốc vác bất kể điều động đi đâu là có mặt; một người thì làm việc quên mình, quên thời gian...
Chi tiếtTỷ phú từ đất
Cầm cục đất, anh sẽ nói ngay cần nung nhiệt độ bao nhiêu, ra màu gì. Nhìn màu khói, ngửi mùi khói lò là anh biết gạch đang chín tới đâu. Anh có thể xác định độ chín của một mẻ gạch chính xác gần như tuyệt đối: anh là Phùng Văn Chính, Giám đốc Công ty gạch Tân Thịnh, một trong những điển hình trong học tập và làm theo lời Bác.
Chi tiếtBông hoa đẹp ngành Xây dựng
Được đánh giá là gương mặt nữ tiêu biểu trong ngành Xây dựng, chị Phan Mỹ Linh đã có những đóng góp không nhỏ vào hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.
Chi tiếtCác tin khác
- Người 24 lần hiến máu nhân đạo
- Cô gái mang biệt danh “Tuyên truyền viên đa cấp”
- Bước tiến mới của một cựu chủ tịch công đoàn
- Người cán bộ công đoàn nhiệt tình
- Nữ đốc công tận tụy với nghề
- Người trồng hoa ở Lăng Bác
- Người say mê sự nghiệp công đoàn
- Trong khó khăn mới thấy rõ vai trò của công đoàn
- Người Chủ tịch công đoàn giàu tâm huyết
- “Dòng máu trong tim tôi, dòng máu công đoàn”
