Lao động » Gương sáng quanh ta

Chàng trai đa năng và mẫn cán

29/12/2011 10:38

Lần đầu gặp Công tại văn phòng TCty tôi không khỏi ngỡ ngàng vì không ngờ thư ký của Chủ tịch HĐQT TCty lại là một cậu thanh niên thư sinh trắng trẻo và trẻ đến vậy. Cởi mở, chân thành đầy tự tin là những gì mà bất cứ người nào tiếp xúc với Công cũng nghĩ như vậy. Cho đến cuộc thi Cán bộ công đoàn giỏi của TCty Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam tôi mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn với Công. Chàng thanh niên Vũ Thành Công ấy đã làm nóng khán trường cuộc thi Cán bộ Công đoàn giỏi TCty với vở kịch do mình tự biên tự diễn với số điểm cao và giành giải nhì cuộc thi. Ban giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo và diễn xuất cũng như nội dung mà vở kịch truyền tải…

Đầu quân cho TCty từ năm 2007 với tấm bằng cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh, sau hơn một năm chàng thanh niên ấy đã trở thành Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan TCty phụ trách văn nghệ thể thao khối đoàn, tổ chức thành công những chuyến đi công tác thực tế tại các vùng miền trên cả nước, nơi các đoàn viên thanh niên của TCty đang ngày đêm miệt mài lao động xây dựng các nhà máy, công trình cấp nước cho đồng bào từ miền núi tới hải đảo. Để tổ chức thành công các chuyến đi và các cuộc thi văn nghệ động viên tinh thần công nhân không phải là một việc dễ dàng. Vì vậy đòi hỏi người tổ chức phải là những người thực sự hiểu biết, chia sẻ tâm tư tình cảm đối với những người phải xa nhà, xa gia đình, lăn lộn làm việc trên những công trình xa xôi hẻo lánh. Dù đầu quân cho TCty chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng với tinh thần học hỏi không ngừng và niềm đam mê công việc, trau dồi kiến thức, cùng lòng nhiệt thành công việc, cậu thanh niên mới chập chững vào nghề nay đã là cánh tay đắc lực cho ban lãnh đạo TCty. Khi được hỏi về những khó khăn và thành công đã gặt hái được, Công chia sẻ: Là một TCty có nhiều Cty con trên cả nước, vì vậy mà các công trình phân bố rải rác rất nhiều nơi. Nhiều khi đi công tác ở lại các công trình với những người thợ mới thấy thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, vất vả mà những người thợ xây dựng gặp phải đó là sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần, cho nên người làm công đoàn phải làm sao để đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho họ đỡ thiệt thòi… Quan sát kỹ gương mặt kiên nghị của Công có thể nhận thấy ẩn sâu trong dáng vẻ tự tin kiên nghị đó Công vẫn còn có nhiều tố chất của tuổi trẻ vô tư và “táo bạo”. Gây được nhiều thiện cảm với ban giám khảo cuộc thi Cán bộ Công đoàn giỏi TCty với vở kịch mang tên “Công đoàn tôi” do Công tự biên kịch, và màn đọc zap đầy sôi động kịch bản của Công đã làm cho khán trường nóng hẳn lên… Ban giám khảo đánh giá cao những sáng kiến và sự sáng tạo trong tác phẩm do Công hát.

Không phải là cán bộ công đoàn chuyên trách, nhưng Công luôn tham gia công đoàn nhiệt tình, hăng hái. Cho nên mỗi một chương trình hành động gì của công đoàn nếu thiếu vắng bóng dáng “cây văn nghệ Công” thì chương trình sẽ khó mà trở nên rôm rả được. Cũng tại cuộc thi với đề tài hai người tham gia cuộc thi hỏi thăm nhau, trao đổi cho nhau kinh nghiệm làm công đoàn đã làm người xem hiểu được ý nghĩa của công đoàn với nội dung phong phú dí dỏm. Trong đó các thí sinh tham gia hội thi phải hiểu rõ về điều lệ công đoàn và pháp luật lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên, xử lý các tình huống trong thực tế hoạt động công đoàn, tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực gia nhập, tham gia hoạt động công đoàn… Phong trào công đoàn từ khi thành lập đã thu hút được nhiều đoàn viên tham gia. Các hoạt động cũng rất phong phú và thiết thực “chăm lo chuyên môn, thi đua tích cực. Cơ quan tôi, hoạt động vui lắm, bóng đá thể thao, giải trí… những cán bộ hăng hái thi đua, hăng say lao động. Cơ quan tôi phát triển bền vững, trên dưới anh em nhất trí đồng lòng”. Một quan điểm mà Công cho rằng để làm tốt công việc công đoàn: “Quan trọng là mình tuyên truyền để CBCNV hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn thì sẽ thu hút được nhiều đoàn viên thôi.

Trải qua 5 năm đầu quân cho TCty Cấp Thoát nước và Môi trường Việt Nam với bốn năm là chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Công đoàn Xây dựng, bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, giải thưởng Bí thư chi đoàn giỏi, Công xứng đáng với những gì đã đạt được. Tuy không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt cương nghị của Công tôi tin tưởng rằng những người thợ trên những công trình xa xôi của tổ quốc đang ngày đêm miệt mài đem lại nguồn nước mới, và những công trình chăm sóc môi trường sẽ không thiệt thòi và họ sẽ được công đoàn TCty quan tâm chăm sóc động viên chu đáo nếu đoàn viên nào cũng gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiều cương vị và nhiệt huyết đam mê công tác công đoàn như Công. Chia tay người thanh niên trẻ ấy trong ánh mặt trời đang lên thật rực rỡ của buổi chiều mùa đông, tôi thấy lòng mình thật thanh thản khi nghĩ đến những người thợ cấp nước trên các công trình tết này chắc sẽ có nhiều niềm vui hơn…

Thanh Huyền