Lao động » Gương sáng quanh ta
Cô gái mang biệt danh “Tuyên truyền viên đa cấp”
Đoạt giải nhất cuộc thi cán bộ công đoàn giỏi của TCty Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen), Đoàn Thị Lan Anh đã chiếm trọn cảm tình của Ban Giám khảo với số điểm tuyệt đối. Tiểu phẩm “Em thích Công đoàn rồi đấy” được Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Văn Bình đánh giá cao bởi nội dung giản dị nhưng súc tích và gần gũi…

Chủ tịch CĐXD VN Nguyễn Văn Bình chúc mừng Đoàn Thị Lan Anh.
Gặp Lan Anh trong giờ giải lao bên lề cuộc thi, thân thiện và cởi mở cô hỏi: Chị thấy tác phẩm của em có được không? Với nụ cười giòn tươi tỏa trong nắng chiều khi tôi nói sau tiểu phẩm của em chị cũng muốn gia nhập Công đoàn TCty. Cô vui vẻ chia sẻ về công việc của một cán bộ công đoàn chuyên trách, với số lượng đoàn viên TCty lên tới hơn nghìn người phân bố rải rác trên các công trường, Cty con trên cả nước.
Tốt nghiệp ĐH Công đoàn năm 2006, mặc dù còn trẻ và chưa có kinh nghiệm, nhưng với lòng nhiệt tình và say mê cô gái trẻ đã phát huy nhiều sáng kiến giúp cho các đoàn viên mới hiểu và tham gia công tác công đoàn, những công việc “không tên”. Sau 5 năm làm công việc công đoàn chuyên trách, với tinh thần không ngại khó ngại khổ cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn đã làm tốt công việc của một cán bộ công đoàn. Đó là những chuyến công tác dài hơi tại các tỉnh miền núi nơi công trường của TCty xây dựng nhà máy, tập huấn phổ biến kiến thức cho các đoàn viên, đồng thời động viên an ủi những người công nhân nơi công trường xa xôi hẻo lánh thiếu thốn đủ thứ cả về vật chất lẫn tinh thần…
Tiểu phẩm “Em thích Công đoàn rồi đấy” cũng là một trong những kỷ niệm trong những tháng ngày làm công tác công đoàn của Lan Anh. Cô nhớ lại: Đó là một buổi trưa tại bếp ăn tập thể, cô thấy một nhân viên mới đang bối rối phân vân không biết ngồi đâu liền chạy ra hỏi thăm và nói chuyện, được biết “lính mới” tên Hiền, người của phòng Tổ chức - Lao động. Được hỏi đến, cậu chia sẻ: “Cơ quan mình thích thật đấy, không như các Cty khác, CBCNV phải ra ngoài ăn cơm, vừa tốn kém, lại mất vệ sinh”. Được đà, nữ cán bộ công đoàn “phát sóng”: Đây là ý tưởng của công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống cho CBCNV cơ quan. Ngoài ra, khi gia nhập công đoàn, sẽ có được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết các công việc của công đoàn, được quyền đề cử, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của công đoàn. Nếu là đoàn viên ưu tú, sẽ được công đoàn giới thiệu để Đảng xem xét, kết nạp, ngoài ra cũng được quyền phê bình và chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn hay là kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn có sai phạm... Nếu không có việc làm, sẽ được công đoàn hỗ trợ, giúp đỡ trong việc tìm việc làm hay học nghề, rồi được ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức, khi ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống, công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ, động viên. Và quan trọng hơn, các hoạt động do công đoàn tổ chức như: Văn hóa, thể thao, du lịch, văn nghệ... cũng được tham gia. Sau một vài ngày “lính mới tò te” vác đơn lên xin gia nhập công đoàn. Và từ đó ở TCty, Lan Anh có thêm một biệt danh “Tuyên truyền viên đa cấp”.
Được hỏi về khó khăn khi làm công tác công đoàn, thí sinh đoạt giải nhất ngượng ngùng nói: “Tuy còn trẻ nhưng em đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ trong gia đình với hai con ngoan học giỏi. Nhưng cũng không tránh được những lúc đi công tác, bận rộn nhiều nên ông xã hay phàn nàn này nọ. Tuy nhiên với năng khiếu bẩm sinh của “một tuyên truyền viên đa cấp” giờ thì ông xã em cũng đã yêu tổ chức công đoàn rồi.”
- Sát cánh cùng người lao động (15/03)
- “Công đoàn đã rèn cho tôi sự điềm tĩnh” (29/02)
- Nhà có bốn người… (28/02)
- Đặng Hoàng Huy “thức” với giấc mơ của người lao động (28/02)
- Phó chủ tịch Đặng Hữu Hoàn - như pho từ điển sống (27/02)
- “Còn được tín nhiệm, tôi còn làm công tác công đoàn” (26/02)
- Người cả đời… kiêm nhiệm (25/02)
- “Vì sự nghiệp Công đoàn Xây dựng Việt Nam”. (25/02)
- Nữ chủ tịch công đoàn vượt khó vươn lên (25/02)
- Sống đâu chỉ cho riêng mình (24/02)
- “Trưa nay chúng mình ăn gì?” (22/02)
- Nữ cán bộ công đoàn luôn hết mình vì tập thể (22/02)
- Làm đẹp cho phố phường Đà Nẵng (16/02)
- Chuyện “khác người” của một thương binh nặng (17/01)
- Chàng trai đa năng và mẫn cán (29/12)
- Đồng hành cùng những người thợ lắp máy (22/12)
- Mong muốn lớn nhất là được sáng tạo và cống hiến (15/12)
- Những người trẻ tạo nên sức bật cho Unicons (24/11)
- Tỷ phú từ đất (24/11)
- Bông hoa đẹp ngành Xây dựng (02/11)



