Lao động » Gương sáng quanh ta

Làm đẹp cho phố phường Đà Nẵng

16/02/2012 10:00

Được Công đoàn ngành Xây dựng Đà Nẵng giới thiệu chị Trương Thị Hồng Hạnh, công nhân chăm sóc cây xanh thuộc Cty Công viên cây xanh Đà Nẵng là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến của ngành. Tôi gặp chị trong những ngày đầu xuân năm 2012 khi chị đang bận rộn chăm sóc những bồn hoa, thảm cỏ tại các tuyến đường do chị quản lý chăm sóc.

Trong bộ quần áo công nhân cũ đã bạc màu vì nắng mưa nhưng vẫn không làm mất đi sự rạng rỡ, chất phát của chị. Là công nhân trực tiếp được giao nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh tại một số điểm trọng yếu của Đà Nẵng như đường Bạch Đằng, vườn hoa tại Bảo tàng Chăm, vườn hoa trước UBND TP, trong những năm qua, dù trong điều kiện nào chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị tâm sự, trước đây tuyến đường Bạch Đằng, tuyến đường ven sông nơi có nhiều du khách cũng như người dân TP hay dạo chơi chỉ có vài thảm cỏ, bồn hoa, cây thưa thớt. Chị đã cùng anh em trong đội đề xuất lãnh đạo Cty cho trồng thêm một số bồn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan xung quanh làm cho tuyến đường trở nên đẹp hơn. Hiện tại tuyến đường này có hơn 20 bồn hoa, cây cảnh và được xem là tuyến đường du lịch của Đà Nẵng.

Với lòng yêu nghề, tâm huyết trong công việc và có tinh thần học hỏi nâng cao kiến thức trong việc chăm sóc cây, hoa cảnh, chị đã có nhiều sáng kiến trong việc trồng trọt và chăm sóc cây cảnh như: Tự cắt hom nhân giống cây Tóc Tiên, Răm Tây, Chuỗi Ngọc… để trồng dặm và trồng điểm thêm ở các vườn hoa và các tuyến đường. Khi giâm cây chọn cắt cành bánh tẻ và những cành to khoẻ không già, không non để giâm đạt tỷ lệ sống cao từ 80 - 90%, một số loại cây như hoa giấy phải có kỹ thuật tưới nước, bón phân theo định kỳ để duy trì bông giấy ra hoa thường xuyên hơn. Thời tiết miền Trung nắng nóng, mưa nhiều, lượng hoa của Cty cũng có hạn, chị đã tận dụng hạt giống, cây con, cấy trồng lại những cây hoa đã hư, đã tàn để tuyến đường luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Trong thời điểm Đà Nẵng tổ chức các sự kiện lớn, chị cùng anh chị em trong đội đã tô điểm cho đường phố Đà Nẵng trở nên đẹp đẽ hơn với một tấm áo hoa rực rỡ. Những ngày lễ hội bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng hay đêm giao thừa là thời điểm cực nhất vì phải nâng niu, bảo vệ những bồn hoa, thảm cỏ để không bị giẫm đạp cũng như bị bẻ phá cho đến khi không còn người dân, du khách nào chị mới trở về nhà.

Nhiều tuyến đường phố sạch đẹp là kỳ công của những người công nhân như chị Hạnh, chị Ngọc và nhiều người công nhân khác nữa. Họ như những con ong chăm chỉ làm việc, làm đẹp cho đời, làm đẹp cho TP Đà Nẵng. Nhìn những tuyến đường với những thảm cỏ xanh mướt hay những bồn hoa khoe sắc tưởng như một việc làm đơn giản nhưng đó là một quá trình đầy kỳ công của những người công nhân chăm sóc nó. Với những cây hoa được trồng lên như thế là xong mà phải có sự chăm sóc vun bón. Cây phát triển tốt, hoa giữ màu sắc lâu phai, lâu tàn phải có chăm sóc đúng cách, bón phân hợp lý…Và đi khắp các tỉnh thành trên cả nước không nơi nào cây xanh, hoa cỏ được trồng xanh đẹp như Đà Nẵng.

Với chị Hạnh khi nhìn những đứa con tinh thần của mình khoẻ mạnh, xanh tươi, khoe những bông hoa tươi sắc rực rỡ dưới nắng mai lòng chị vui hơn, rộn ràng hơn. Những đóng góp nhỏ nhoi ấy của chị góp thêm vào sức mạnh cùng xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố môi trường, một thành phố đáng sống.

Ngọc Long