Lao động » Gương sáng quanh ta
Người 24 lần hiến máu nhân đạo
Ấn tượng ban đầu của tôi về chị Nguyễn Kim Cúc - Phó chánh Văn phòng Sở Xây dựng Đồng Nai, Phó Ban thường trực “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” ngành Xây dựng là một phụ nữ cởi mở, tự tin và dễ gần.
Khi được hỏi về “cơ duyên” đến với phong trào hiến máu tình nguyện, chị cười: “Tình cờ thôi. Năm 1984, mình vào bệnh viện thăm chị bạn bị ốm, thấy một em bé bị tai nạn giao thông, mất rất nhiều máu. Các bác sĩ bảo cần có máu để cứu bệnh nhân, mình lại cùng nhóm máu, không nghĩ ngợi gì, cho luôn”. Từ đó, chị cảm nhận được tầm quan trọng của những giọt máu nhân đạo cũng như niềm vui trong sâu thẳm tâm hồn khi biết, chính những giọt máu hồng của mình đã góp phần cứu sống những bệnh nhân, nhất là những em nhỏ.
Và cũng từ đó, chị Cúc “bén duyên” với phong trào hiến máu tình nguyện. Không chỉ hăng hái tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phát động, chị còn tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở, những người xung quanh, nhất là các đoàn viên thanh niên tích cực cùng tham gia. Có những năm, chị hiến máu tới 3 lần. Khi được hỏi, hiến máu nhiều như vậy chị không sợ bị “thiếu máu” sao? Chị bảo: “Đúng là nhiều người nghĩ sai lầm như vậy. Bản thân chị, từ ngày tham gia hiến máu, người khỏe re, bệnh mỏi lưng, vai gáy cũng hết, ngày trước chị ốm nhom, nay mập lên trông thấy”. Nói xong, chị Cúc lại cười, khuôn mặt rạng rỡ, đầy tự tin. Tôi nhìn người phụ nữ đã qua 24 lần hiến máu tình nguyện, trong lòng trào dâng một tình cảm yêu mến xen lẫn sự cảm phục. Có những người làm tình nguyện, làm nhân đạo để lấy tiếng thơm và để được nhiều người biết, còn chị và rất nhiều người khác lại âm thầm, lặng lẽ, không cần ai biết tới (và cũng ít được nhắc tới) bởi chỉ mong những giọt máu của mình sẽ cứu sống được “một ai đó” đang lúc nguy nan.
Không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu, chị Cúc còn thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong Sở và những người thân tham gia. “Vậy bao giờ chị sẽ thôi hiến máu?”. Chị cười thật to: “Cho đến khi mình không đủ tiêu chuẩn để cho máu nữa”. Được biết chị lại sắp tham gia lần hiến máu tình nguyện thứ hai trong năm. Tôi nhẩm tính “đó sẽ là lần hiến máu thứ 25 của chị. Không biết trong suốt cuộc đời mình, người phụ nữ ấy sẽ hiến máu đến lần thứ bao nhiêu?”...
Trước những đóng góp của chị cho phong trào hiến máu tình nguyện, vừa qua chị Nguyễn Kim Cúc đã được Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tặng “Huy hiệu vàng” trong công tác hiến máu tình nguyện.
- Sát cánh cùng người lao động (15/03)
- “Công đoàn đã rèn cho tôi sự điềm tĩnh” (29/02)
- Nhà có bốn người… (28/02)
- Đặng Hoàng Huy “thức” với giấc mơ của người lao động (28/02)
- Phó chủ tịch Đặng Hữu Hoàn - như pho từ điển sống (27/02)
- “Còn được tín nhiệm, tôi còn làm công tác công đoàn” (26/02)
- Người cả đời… kiêm nhiệm (25/02)
- “Vì sự nghiệp Công đoàn Xây dựng Việt Nam”. (25/02)
- Nữ chủ tịch công đoàn vượt khó vươn lên (25/02)
- Sống đâu chỉ cho riêng mình (24/02)
- “Trưa nay chúng mình ăn gì?” (22/02)
- Nữ cán bộ công đoàn luôn hết mình vì tập thể (22/02)
- Làm đẹp cho phố phường Đà Nẵng (16/02)
- Chuyện “khác người” của một thương binh nặng (17/01)
- Chàng trai đa năng và mẫn cán (29/12)
- Đồng hành cùng những người thợ lắp máy (22/12)
- Mong muốn lớn nhất là được sáng tạo và cống hiến (15/12)
- Những người trẻ tạo nên sức bật cho Unicons (24/11)
- Tỷ phú từ đất (24/11)
- Bông hoa đẹp ngành Xây dựng (02/11)



