Sổ tay nhà quản lý
Đầu xuân, nghĩ về an cư
Hôm vừa rồi, đọc bài báo “Gặp ân nhân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” mà cảm động. Cảm động không chỉ về hành vi quả cảm cứu đồng đội của anh bộ đội giải phóng Tư Kiên ngày xưa, cũng không chỉ về việc khoảng cách tưởng như quá xa giữa hai người mà lại ấm cúng đến như vậy khi gặp gỡ, mà còn vì hình ảnh một anh hùng như thế, khi lâm vào hoàn cảnh không nhà không cửa trong cả một thời gian dài mà không một lời kêu ca, oán thán.
Chợt nghĩ, giờ đây, trên mảnh đất đầy ắp những giá trị nhân văn này, còn bao nhiêu con người đang chìm đắm cuộc đời trong hoàn cảnh vô gia cư như vậy? Lại chợt nghĩ trên mảnh đất còn nhiều nghèo khó này, có bao nhiêu ngôi nhà xây xong nhưng không có người ở, nằm lắt lay lạnh giá trong sự bất lực của con người?
Cuộc sống đang đòi hỏi có một sự điều chỉnh cái nghịch cảnh ấy.
Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến 2020, tầm nhìn đến 2030. Đây là lần đầu tiên nước ta có một chiến lược quốc gia về nhà ở với tầm nhìn dài hạn, trong đó đã khẳng định: “Nhà ở là điều kiện để phát triển con người toàn diện, là một trong những nhân tố quyết định để phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH”.
Để thực hiện quan điểm nêu trên, chiến lược đã yêu cầu: Một mặt phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng liên quan đến phát triển nhà ở để thúc đẩy phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân có khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường. Mặt khác, phải xây dựng chính sách để hỗ trợ những người khó khăn về nhà ở, là những người không có đủ khả năng mua nhà hoặc thuê nhà theo cơ chế thị trường.
Như vậy, lần này, chiến lược đã phân rõ hai loại nhà ở, một loại nhà ở thị trường hàng hoá và một loại nhà ở thị trường phi hàng hoá, có thể hiểu đây là loại nhà ở xã hội. Chiến lược cũng đã phân định rõ nhà ở cho 8 nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở cần phải có chính sách cụ thể để hỗ trợ. Đó là: Nhà ở cho người có công với cách mạng; nhà ở cho người nghèo khu vực nông thôn; nhà ở cho người nghèo khu vực đô thị; nhà ở cho lực lượng vũ trang; nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, trí thức; nhà ở cho sinh viên; nhà ở cho công nhân lao động và nhà ở cho những đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn (người tàn tật, người già không nơi nương tựa...).
Các cụ xưa đã nói: “An cư lạc nghiệp”. Cuộc sống thực tiễn cũng đã chứng minh rằng một khi chưa có một mái ấm để trú thân, mọi khái niệm hạnh phúc của con người đều trở nên xa vời. Và mong ước đầu năm không có gì lớn lao là cầu mong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến 2020, tầm nhìn đến 2030 sớm trở thành hiện thực.
- Không gian công cộng (22/05)
- Những con số áng chừng (22/05)
- Xấu cho… dễ sống (22/05)
- Đi tìm phương án tối ưu (22/05)
- Lại nhăm nhe lấy đất công viên (17/05)
- Nghĩ về cái cổng trường đổ (17/05)
- Đón… lún (17/05)
- Bán hàng thời khủng hoảng (17/05)
- Nhà bán, nhà thuê (15/05)
- Khi “sinh hoạt không điều độ” (15/05)
- Kích cầu… ô tô (15/05)
- Lấn bấn kinh tế vỉa hè (15/05)
- Nhiều doanh nghiệp được chỉ định thầu nghìn tỉ (14/05)
- Mảng xanh bị “đánh cắp” (10/05)
- Đất đai và tham nhũng (10/05)
- Áp đặt và sự hoang tưởng (10/05)
- Vật liệu xanh (08/05)
- Quyết sách là đúng… (08/05)
- Tôi có ngu không... (08/05)
- Gỡ khó cho doanh nghiệp (08/05)













