Sổ tay nhà quản lý
Chúc Tết
- Năm mới, chúc Tết nhau tí đi ông ơi.
- Cha mẹ ơi, hôm nay là ngoài… mùng rồi mà còn chúc với… mai…
- Ba mươi chưa phải là Tết, ngoài rằm chưa phải đã hết… mà ông.
- Thế ông muốn chúc gì?
- Chúc gì là tùy ở ông chớ tôi nói ra thì chẳng hóa đi… xin chúc à.
- Thì khối người vẫn chả… xin là gì. Cuối năm đi tết, đầu năm đến chúc, ông chả thấy nhà sếp chả nườm nượp người ra vào nhưng cũng… là gì cả đấy…
- Thôi… ông nói toàn chuyện nhạy cảm. Chúc gì thì chúc lẹ lên đi.
- Thì chúc ông thăng quan tiến chức.
- Không khả thi rồi ông ơi. Mấy năm chen bẹp ruột mới xin được lá ấn đền Trần còn chả lên quan… Năm nay phát ấn cả nửa tháng giêng, nếu lên quan chức thì có mà cả nước cùng… thăng à.
- Thế thì chúc ông được nâng lương cho thiết thực nhá.
- Vô nghĩa… Ông chả chúc thì đến hẹn tôi vẫn cứ lên.
- Thế thì tôi biết chúc gì… Chúc ông sinh quý tử thì hóa ra đẩy ông vào chỗ vi phạm kế hoạch hóa gia đình… Chúc ông phát tài nhưng nếu làm ít mà cứ muốn tiền nhiều thì lại gây lạm phát… Thế ông thử chúc tôi đi xem nào…
- Thật nhé. Thế thì tôi chúc ông và chúc cả tôi rồi chúc cả thành phố mình chóng đến… Tết.
- Ông còn bé lắm hay sao mà mong Tết. Chen tàu chen xe, tiền tiêu cứ như bị mất cắp…, lo bạc mặt ra vì cái Tết chứ sung sướng gì.
- Tết tốn một tí nhưng… sướng. Ông không thấy sao, chả cần cảnh sát giao thông, chẳng cần đội trật tự, chẳng cần hò hét… mà đường thông hè thoáng, lại được hít thở bầu không khí yên bình… không sung sướng sao.
- Ờ nhỉ… Thế thì mình chúc cho thành phố mình mỗi tháng một Tết đi ông…
- Lại quá đà rồi cha nội. Tôi mới chúc chóng đến Tết ông đã sợ không có tiền. Bi giờ ông mong mỗi tháng một Tết thì lấy gì mà… Tết.
- Thì cứ lấy tiền các dự án giảm ùn tắc giao thông mà chi cho dân ăn Tết chớ lo gì…
- Không gian công cộng (22/05)
- Những con số áng chừng (22/05)
- Xấu cho… dễ sống (22/05)
- Đi tìm phương án tối ưu (22/05)
- Lại nhăm nhe lấy đất công viên (17/05)
- Nghĩ về cái cổng trường đổ (17/05)
- Đón… lún (17/05)
- Bán hàng thời khủng hoảng (17/05)
- Nhà bán, nhà thuê (15/05)
- Khi “sinh hoạt không điều độ” (15/05)
- Kích cầu… ô tô (15/05)
- Lấn bấn kinh tế vỉa hè (15/05)
- Nhiều doanh nghiệp được chỉ định thầu nghìn tỉ (14/05)
- Mảng xanh bị “đánh cắp” (10/05)
- Đất đai và tham nhũng (10/05)
- Áp đặt và sự hoang tưởng (10/05)
- Vật liệu xanh (08/05)
- Quyết sách là đúng… (08/05)
- Tôi có ngu không... (08/05)
- Gỡ khó cho doanh nghiệp (08/05)













