Sổ tay nhà quản lý

Rẻ chán

23/02/2012 11:22

- Chủ nhật rồi tôi mới theo bà xã đi chùa, thấy đông quá là đông ông ạ…

- Đó là ông mới đi mấy chùa ở Hà Nội, chớ nhiều đền chùa miếu phủ mùa này chen chân cũng khó đấy. Ông bà ta đã bảo là đông như hội cơ mà.

- Ờ, đông đã đi một nhẽ, lại còn mù mịt khói hương và đốt vàng mã nữa chớ. Nghe nói người ta tính ra một năm dân mình đốt đến 50 nghìn tấn vàng mã. Tiền tỷ chớ ít đâu. Tốn kém quá ông ạ…

- Tốn thì có tốn… Nhưng ông có biết người ta đi lễ cầu gì không?

- Thì cầu sức khỏe, bình an; thêm nữa là phát tài phát lộc…

- Những vấn đề đó… thì vưỡn. Nhưng có một nội dung không ít người khấn vái là thăng quan tiến chức…

- Ờ… Những năm trước người ta còn chen nhau bẹp ruột xin ấn đền Trần để mong được làm quan cơ mà, ông nhỉ…

- Ấy đấy… Thế nên có hương khói, đốt vàng đốt mã, thậm chí giắt cả tiền thật vào tay Đức Phật… mà được làm quan thì có tốn một chút nhưng vẫn còn rẻ chán ông ạ.

- Rẻ so với cái gì hả ông…

- Gớm! Ông chỉ được cái ngây thơ… cụ… Biết tỏng đi rồi còn ỡm ờ…

Hai Còm