Ta vì Phố Phố vì Ta
Thành phố của những người quen
Tôi xa Hưng Yên vào một ngày đầu hè, nắng vàng rực rỡ trên những con đường trải dài bóng nhãn. Xe đã lăn bánh một quãng đường dài tôi vẫn còn ngoái đầu nhìn lại. Cố lưu giữ hết trong tim những gì thân quen mà tôi đã từng sống, từng thấy trong suốt 10 năm qua...
Chi tiếtGác trọ ngõ gió…
Vẫn thỉnh thoảng lạc chân về ngõ gió, lang thang chiều quên hết những âu lo. Dù không chủ định nhưng một đôi khi vẫn tìm về chốn cũ, gác trọ ngày nào bao kỷ niệm vui buồn ngày tháng sinh viên.
Chi tiếtMì ở phố cũ
Hàng quà ăn sáng hoặc chiều muộn ở Hà Nội có chan nước dùng thì chủ yếu vẫn là phở bún mì miến.
Chi tiếtHoài niệm thành cổ
Tôi vẫn thường tự hào và kiêu hãnh mỗi khi giới thiệu với những người bạn lên Tuyên Quang về thành nhà Mạc - một vẻ đẹp đến nao lòng của những bức tường thành và các tòa cổng rêu phong khuất lấp sau những rễ si tua tủa đầy vẻ cổ kính. Trong tâm thức của những người con Thành Tuyên, nó không chỉ là một biểu tượng lịch sử, một bảo tàng sống, mà còn là một sự kết nối vô hình giữa những thế hệ sinh ra và lớn lên nơi vùng đất này.
Chi tiếtChỗ hẹn lần đầu
Trong suốt cuộc đời vừa dài vừa ngắn đậm nhạt linh tinh của những người đã từng yêu, thì cái buổi lần đầu hò hẹn luôn là nỗi nhớ miên viễn khôn nguôi. Chỗ hẹn để gặp người ấy ở Hà Nội không nhiều lắm.
Chi tiếtÔi, văn hóa giao thông!!!
Tôi không phải là một nhân viên mẫn cán, nhưng thường hay đến sớm về muộn. Bởi một lẽ đơn giản: Tắc đường.
Chi tiếtPhố vàng hoa cúc
Tôi có em như cuộc sắp đặt của tạo hóa trong một đêm miền Trung phố xá lặng tờ. Chỉ có sóng và tiếng hát nghêu ngao của đám khách Hà Nội giữa thênh thang phố biển. Em bảo, em yêu màu vàng hoa cúc.
Chi tiếtNgơ ngác cây xanh
Lâu ngày, cô bạn người miền Trung mới ra Hà Nội. Đặt chân lên đất kinh kỳ, cái cảm giác đầu tiên mà bạn tôi thốt lên, sao ngột ngạt quá, Hà Nội mất hết không gian xanh rồi.
Chi tiết“Bí mật” nho nhỏ của TP Hà Giang
Đến TP Hà Giang công tác lần này, chúng tôi tá túc ở nhà người quen. Trong suốt thời gian chúng tôi lưu lại Hà Giang, chủ nhà mượn cho chúng tôi một con xe máy loại khá sang, mới cáu, để chúng tôi muốn đi đâu thì đi.
Chi tiếtPhân làn giao thông ở TP 3,7 triệu xe máy
Hà Nội đang thí điểm phân làn giao thông trên 5 tuyến phố lớn là Bà Triệu, Phố Huế - Hàng Bài, Kim Mã, Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân và Giải Phóng.
Chi tiếtTrà chanh Hà Nội
Cách đây vài năm, cứ chiều tối, thi thoảng tôi và chúng bạn lại la cà ở những quán nước vỉa hè quen thuộc ở Hà Nội. Quán yêu thích và là sự lựa chọn đầu bảng của chúng tôi là quán nước nhỏ ở góc phố Nhà Thờ giao cắt phố Lý Quốc Sư, nhìn đối diện sang bên kia đường là mặt tiền Nhà Thờ lớn. Bạn tôi bảo thích ngồi ở đây vì như ngồi ở trung tâm của trung tâm Hà Nội, có thể cảm nhận được sắc thái đô thị rất riêng của Thủ đô!
Chi tiếtNỗi nhớ cuối thu
Chiều thu sương giăng mờ góc núi, đứng từ đền thờ vua Quang Trung nhìn về sông Lam chỉ thấy một khoảng trắng mênh mông là nước, đâu đó bảng lảng tiếng chim kêu càng làm cho không gian tĩnh lặng đến nao lòng.
Chi tiết“Thu gom”... hàng rong?
Buổi chiều bạn nhắn tin “Xong việc chưa? Bún riêu Quang Trung không?”. Chả có lý do gì từ chối lời mời dễ chịu ấy! Gánh bún riêu vỉa hè trước cổng trường tiểu học Q.T là món quà chiều ưa thích của nhiều viên chức. Nước riêu chua dịu, ngọt thanh màu mỡ hấp dẫn mà không quá béo.
Chi tiếtSuy ngẫm với đô thị Thái Nguyên
TP Thái Nguyên đã thực sự phát triển, đã bứt phá. Minh chứng: Thành lập năm 1962, năm 2002 lên TP hạng II, đến tháng 9/2010 lên TP hạng I (trực thuộc tỉnh) vượt tiến độ đến 5 năm, TP thực sự làm ngỡ ngàng không chỉ đối với khách đến Thái Nguyên mà còn làm xao xuyến cả những công dân của TP. Nhưng sao cứ cảm thấy gợn gợn, Thái Nguyên còn thiếu cái gì? Cụ thể là đô thị Thái Nguyên cần gì? “Mọi sự so sánh đều khập khiễng”.
Chi tiếtHà Nội trong tôi
Hà Nội trong tôi của hai mươi năm về trước vẫn vẹn nguyên không phai nhạt từ góc phố đến hàng cây, từ tiếng leng keng tàu điện mỗi buổi trưa hè. Sắc tím bằng lăng và hương hoa sữa thoảng trong gió chiều mỗi lần dạo phố Hồ Tây... Hà Nội trong tôi không phải chỉ có 36 phố phường rêu phong cổ kính, mà Hà Nội trong tôi là một đêm mùa hè trên chuyến tàu về muộn qua đường Giải Phóng (có bệnh viện Bạch Mai với ánh đèn vàng heo hắt, một vài quán hàng mở ...
Chi tiếtHoài mộng giếng làng
Người ta bảo, Q.Cầu Giấy là quận đứng đầu thủ đô về tốc độ phát triển đô thị hóa. Nhưng trong từng ngõ ngách nhỏ của các quận mới vốn xưa là làng ngoại ô: Hoàng Mai, Cầu Giấy…vẫn còn không ít những cái giếng làng xưa hiện hữu.
Chi tiếtThẳm sâu và vợi cao
Một Hà Nội chưa xưa lắm, những đỉnh cao và đáy sâu thật khác với bây giờ. Nửa mừng nửa lo.
Chi tiếtHạ Long - một lần đến
Lần thứ 2 tôi trở lại phố biển, không phải để nghỉ mát hay vì công việc, đơn giản chỉ là đôi khi trong cuộc sống gấp gáp người ta cần những khoảng lặng trong mỗi chuyến đi…
Chi tiếtSơn nhà
Mua được căn nhà mới sau khi bán nhà cũ, cả nhà bàn nhau cứ để y nguyên như thế ở tạm. Cũng vì sau ba lần xây nhà trong phố, mọi người đã thấm thía những “đoạn trường vô thanh” của việc xây dựng.
Chi tiếtSa lầy trong mưa
Cơn giông bất ngờ gây mưa lớn ở Hà Nội cuối chiều 29/6 đã qua 2 tuần mà dư âm của nó vẫn được một số người ở cơ quan mình nhắc đến. Chẳng là hôm đó, có ít nhất bốn phụ nữ của cơ quan mình chịu trận.
Chi tiết

