Văn hóa - Thể thao » Sáng tác
Mượn tứ ca dao
Mượn tứ ca dao
Sao em chẻ lạt buộc tre
Lợp mái bằng nhớ, bó hè bằng thương
Sao đem ký ức làm gương
Để người tóc bạc chợt vương tóc thề?...
Gặp nhau lối tắt trời khuya
Trăng vừa thôi khóc, cỏ đê còn đầm
Nỗi lòng vò méo vết chân
Gánh dần dà nặng, vai dần dần tê...
Lời ru đi gọi ta về
Còn đang lạc giữa cơn mê cõi phàm...
- Nắng (21/01)
- Người ở đâu biền biệt phút giao thừa (21/01)
- Luân hồi (21/01)
- Nhịp Xuân (II) (21/01)
- Cantoluna (21/01)
- Người tôi mơ ước (21/01)
- Đà Lạt (21/01)
- Hà Nội cuối mùa thu… (21/01)
- Anh có nghe thấy không (21/01)
- Vọng quê (21/01)
- Mùa thu ở Fallingwater (21/01)
- Nợ tang bồng (21/01)



